"Có lẽ tôi cần làm mới nụ hôn với vợ..."
Chào các bạn! Không biết sau khi kết hôn, nụ hôn của các bạn có bị mai một không, chứ vợ chồng tôi thì thật thảm hại. Tôi từng nổi tiếng là "Đệ nhất hôn thủ", với những nụ hôn nồng nàn khiến vợ say đắm. Ngày trước, cô ấy luôn nhớ nhung nụ hôn của tôi và tuyên bố sẽ yêu tôi như những nụ hôn tôi trao. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã khác. Tôi bị vợ chê trách vì không còn hứng thú hôn, đến nỗi có lúc phải trốn vào toilet mà vẫn không yên thân.
Nhìn thấy khuôn miệng của vợ, tôi đã cảm thấy sợ, làm sao có tâm trạng để hôn. Vợ thường nhắc nhở tôi phải hôn để tăng cường tình cảm, nhưng tôi không thấy có gì đáng yêu. Sau một ngày làm việc, về nhà thấy vợ quát mắng vì tôi quên việc nhà, tôi chỉ muốn lảng tránh. Vợ không tha cho tôi, lúc nào cũng nói không ngừng. Ngày trước, hôn vợ như ngậm hoa hồng, giờ thì giống như hôn một cái loa. Vợ dỗi bảo tôi hết yêu, nhưng tôi đành phải chiều lòng. Ngày xưa để chuẩn bị cho một nụ hôn, tôi phải mất hai ngày tránh xa những thực phẩm nặng mùi.
Súc miệng bằng nước muối và nước súc miệng thơm để có nụ hôn dễ chịu, nhưng giờ đây, dù biết sẽ hôn, cả hai đều lười đánh răng. Vợ chỉ cần hé môi là có chút rau, chút thịt từ bữa trưa. Tôi cũng không khá hơn, hôn vợ sau khi hút thuốc khiến mỗi người nặng mùi riêng. Ngày xưa thích xem cảnh hôn, giờ thì mồm miệng đã rã rời, chỉ muốn dùng để ăn uống. Dù đã áp dụng "hôn tia chớp", tôi vẫn thỉnh thoảng quên. Sáng nào cũng bị vợ nhắc nhở, hôm nay cũng vậy, tôi may mắn nhớ ra nhờ vợ, rồi lên lầu lấy ví trong ánh mắt chờ đợi của cô ấy.
Đêm mai, có lẽ tôi sẽ làm mới nụ hôn với vợ. Hiện tại, tôi chỉ hôn vợ khi gần gũi, như một thói quen không thể thiếu, nhưng không mang lại sự lãng mạn. Vợ thường trách tôi hôn "qua loa", và tôi chỉ cười lảng tránh. Phụ nữ cần những cử chỉ yêu thương giản dị, vì vậy tôi nhận ra mình cần đầu tư vào điều này để giữ lửa cho tình yêu. Tình cảm cần được làm mới, nên đêm mai, tôi sẽ cố gắng mang đến nụ hôn ý nghĩa hơn.


Source: https://afamily.vn/co-le-toi-se-phai-lam-moi-nu-hon-voi-vo-20140818081738710.chn